"Khám Phá Nguyên Nhân Chồng Thường Xuyên 'Biến Mất' Vào Nửa Đêm Khi Gia Đình Du Lịch"
Dạo gần đây, vợ chồng anh Thắng ít có thời gian bên nhau, mối quan hệ dần xao nhãng. Chị Thương quyết định tổ chức một chuyến du lịch gia đình để gắn kết lại. Gia đình chị cùng ông bà hai bên đã đặt 3 phòng khách sạn cho chuyến nghỉ dưỡng 3 đêm 4 ngày. Tuy nhiên, mọi chuyện không như mong đợi. Đêm đầu tiên, anh Thắng mệt mỏi và đi ngủ sớm, khiến chị không thể tâm tình. Ngày thứ hai, anh bận việc ngoài trời suốt ba tiếng, khiến kế hoạch hàn huyên của chị lại bị trì hoãn. Chị quyết tâm tối nay sẽ không để thất bại nữa.
Chị Thương và chồng đã đến một nơi mới, quyết tâm vứt bỏ lo toan để tận hưởng kỳ nghỉ. Tuy nhiên, anh Thắng lại đi ngủ sớm vì đau đầu, khiến chị phải xem tivi một mình và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chị tỉnh dậy bởi tiếng đóng cửa, nhưng không thấy chồng đâu. Ngó đồng hồ, đã 12 giờ khuya, chị nghi ngờ anh Thắng ra ngoài. Sau hai tiếng chờ đợi mà không thấy anh trở về, chị lo lắng vì không thể liên lạc được. Đến 3 giờ sáng, anh Thắng mới trở lại, nhưng chị giả vờ không biết. Ngày thứ ba, cả gia đình đi thăm danh lam thắng cảnh và không về khách sạn vào buổi trưa.
Tối hôm đó, biết đó là đêm cuối cùng ở khách sạn, chị Thương mua rượu để cùng chồng, anh Thắng, thưởng thức. Tuy có rượu và vợ bên cạnh, anh vẫn bị đau đầu và sớm đi ngủ. Chị Thương cảm thấy lo lắng, nằm im không ngủ. Sau một thời gian, anh Thắng khẽ dậy, đi ra mở cửa và biến mất. Chị Thương nhẹ nhàng nhìn ra, thấy anh lên tầng trên thay vì ra ngoài. Chị theo sau, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một cửa phòng vừa đóng lại và nghe thấy tiếng cười và trò chuyện của chồng mình bên trong.
Chị Thương quyết định xuống phòng bố mẹ chồng để nhờ mẹ chồng đi cùng, không muốn làm ầm ĩ khi chưa rõ ràng sự việc. Chị và mẹ chồng rất thân thiết, nên chị nghĩ bà cũng nên biết sự thật nếu con trai bà có lỗi. Cả hai gõ cửa lâu, cuối cùng anh Thắng mở cửa, bên trong có một người phụ nữ, cả hai ăn mặc chỉnh tề. Anh bảo họ chỉ bàn công việc, nhưng chị Thương không tin vào lý do này. Chị nghi ngờ anh đã lên kế hoạch từ trước để lén lút với cô ta. Cuối cùng, chị nói thẳng: "Nếu anh còn ngụy biện, chúng ta ly hôn, tôi không thể sống với người dám làm nhưng không dám nhận."
Mẹ chồng chị cau mày hỏi: “Chuyện đã đến mức này mà con vẫn chối hả?” Anh Thắng thừa nhận, sự việc không khác gì chị Thương đoán, chỉ mới qua lại với cô gái kia một tháng và mong chị bỏ qua. Cô gái cũng hứa sẽ chấm dứt với anh. Chị Thương cảm thấy chán nản. Phát hiện ra bí mật về sự "mất tích" của chồng, chị không biết đây là may mắn hay bất hạnh. Nếu không đủ dũng cảm rời bỏ cuộc hôn nhân dối lừa, thì những gì chị biết chỉ khiến chị thêm khổ sở.
Source: https://afamily.vn/bi-mat-dang-sau-viec-chong-lien-tuc-mat-tich-luc-nua-dem-khi-ca-gia-dinh-di-du-lich-20170614204545147.chn